Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục



SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CÁC LINH MỤC
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC

Anh em linh mục thân mến!

Trong ngày thánh hóa các Linh mục, được cử hành vào Lễ trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi muốn gửi đến từng người trong anh em lòng biết ơn và niềm tin tưởng lớn lao.

Trái Tim Chúa Kitô, bị đâm thâu vì yêu, là thể xác sống động và ban sự sống, ôm lấy mỗi người chúng ta và biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh của vị Mục Tử Nhân Lành. Nơi đó, chúng ta khám phá ra bản chất đích thực thừa tác vụ của mình. Được lòng thương xót của Thiên Chúa chở che, chúng ta trở nên những chứng nhân vui mừng cho tình yêu chữa lành, đồng hành và cứu chuộc của Ngài.

Do đó, Lễ Trọng hôm nay làm mới lại trong tâm hồn chúng ta lời mời gọi hãy dấn thân trọn vẹn để phục vụ dân thánh của Thiên Chúa. Sứ mạng này bắt đầu bằng lời cầu nguyện và được thực thi trong sự kết hợp với Chúa, Đấng luôn khơi dậy trong chúng ta hồng ân thánh thiêng của ơn gọi linh mục.

Như Thánh Augustinô đã nói, việc nhớ lại ân sủng này là bước vào "căn phòng nội tâm mênh mông và vô tận" (x. Tự Thuật, X, 8.15), nơi không chỉ đơn thuần lưu giữ ký ức về quá khứ, mà còn làm cho kho tàng ân sủng ấy luôn mới mẻ và hiện diện. Chính nhờ việc tưởng nhớ như vậy, chúng ta mới có thể cảm nghiệm và đổi mới hồng ân mà Chúa đã ủy thác và trao cho chúng ta và truyền dạy chúng ta hãy truyền lại nhân danh Ngài.

Sự tưởng nhớ nối kết tâm hồn chúng ta trong Thánh Tâm Chúa Kitô và cuộc đời chúng ta trong cuộc đời Ngài, và nhờ đó giúp chúng ta có thể mang lời Chúa và các bí tích cứu độ đến cho dân thánh của Thiên Chúa, hầu kiến tạo một thế giới được hòa giải trong tình yêu. Chỉ trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta mới khám phá ra nhân tính đích thực của mình như là con cái Thiên Chúa, là anh chị em với nhau.

Vì tất cả những lý do này, hôm nay tôi tha thiết kêu gọi anh em: Hãy là những người xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình!

Trong một thế giới bị ghi dấu bởi những căng thẳng ngày càng gia tăng, ngay cả trong các gia đình và các cộng đoàn Giáo hội, các linh mục được mời gọi để thăng tiến sự hòa giải và cổ võ sự hiệp thông. Xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình đòi hỏi chúng ta phải là những mục tử có khả năng biện phân khôn ngoan, khéo léo trong nghệ thuật hàn gắn những mảnh đời được giao phó cho chúng ta coi sóc, để có thể giúp mọi người nhìn thấy ánh sáng Tin Mừng giữa những thử thách của cuộc đời. Điều đó đòi hỏi khả năng thấu hiểu và giải thích các tình huống phức tạp, biết vượt lên trên những cảm xúc tức thời, những nỗi sợ hãi và áp lực của các trào lưu nhất thời. Điều đó có nghĩa là cung cấp các giải pháp mục vụ có khả năng tạo ra và tái sinh đức tin qua việc xây dựng các mối tương quan lành mạnh, các mối dây liên đới và các cộng đoàn nơi phong cách hiệp thông tỏa sáng.

Trở nên những người xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình có nghĩa là phục vụ chứ không phải thống trị. Tình huynh đệ linh mục trở thành một dấu chỉ đáng tin cậy cho sự hiện diện của Chúa Phục Sinh giữa chúng ta một cách chính xác khi nó là dấu ấn cho hành trình chung của chúng ta với tư cách là linh mục.

Vì vậy, hôm nay, trước Thánh Tâm Chúa Kitô, tôi mời gọi anh em hãy lặp lại lời thưa "vâng" mà anh em đã thưa với Thiên Chúa và Dân Thánh của Ngài trong ngày chịu chức linh mục. Hãy để cho ân sủng uốn nắn anh em và giữ gìn ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đã nhận được trong ngày ấy, để trong sự kết hợp với Ngài, anh em có thể trở thành một bí tích của tình yêu Chúa Giêsu trong thế gian. Anh em đừng nản lòng trước sự yếu đuối của bản thân: Chúa không tìm kiếm những linh mục hoàn hảo, nhưng tìm kiếm những tâm hồn khiêm nhường, sẵn sàng hoán cải và chuẩn bị để yêu thương người khác như chính Ngài đã yêu thương chúng ta.

Anh em linh mục thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta canh tân lòng sùng kính Thánh Tâm như là nơi gặp gỡ cá vị với Chúa (x. Tông huấn Dilexit Nos, 103), là nơi chúng ta có thể mang đến và hóa giải không chỉ những xung đột nội tâm của mình mà cả những xung đột đang xâu xé thế giới chúng ta đang sống. Vì trong Ngài, "chúng ta học cách sống tương quan lành mạnh và hạnh phúc, và xây dựng trong thế giới này vương quốc tình yêu và công lý của Thiên Chúa. Khi kết hợp với Thánh Tâm Chúa Kitô, chúng ta có khả năng thực hiện phép lạ xã hội này" (sđd., 28).

Trong suốt Năm Thánh này, khi tất cả chúng ta được mời gọi trở thành những người lữ hành hy vọng, thừa tác vụ linh mục của chúng ta sẽ càng sinh hoa kết quả hơn khi nó được bén rễ sâu trong cầu nguyện và tha thứ, và trong sự gần gũi với người nghèo, các gia đình và những người trẻ đang tìm kiếm chân lý. Đừng bao giờ quên rằng một linh mục thánh thiện sẽ làm cho sự thánh thiện nảy nở xung quanh mình.

Xin phó thác tất cả anh em cho Mẹ Maria, Nữ Vương các Tông Đồ và là Mẹ của các Linh mục, tôi chúc lành cho từng người trong anh em.

Từ Vatican, ngày 27 tháng 6 năm 2025

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn