Không ai được định phần chỉ để nhận được những mảnh vụn



Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin sáng Chúa nhật, ngày 16 tháng 8, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi chúng ta chiêm ngắm đức tin của người phụ nữ Canaan: một người phụ nữ không bỏ cuộc, kiên trì trong sự khiêm nhường và đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu vì tình yêu dành cho con gái mình.

Mặc dù không thuộc dân của Chúa và sống tại một vùng đất xa lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách nói chuyện với Chúa Giêsu, mong cho con gái của mình đang bị ma quỉ hành hạ được bình an.

Các môn đệ xem bà như một người gây phiền toái, và chính Chúa Giêsu ban đầu cũng không đáp lại những lời cầu xin của bà. Tuy nhiên, cho đến khi, một điều bất ngờ đã xảy ra: Chúa Giêsu để cho mình được đánh động bởi những gì Người nhìn thấy và nghe được. Cuối cùng, Người nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”

“Nhờ đức tin của người phụ nữ ấy, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Thiên Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người và không một ai được định phần chỉ để nhận những “mảnh vụn”: tất cả chúng ta đều có một chỗ nơi bàn tiệc của Chúa Cha. Dưới ánh sáng của đức tin này, những bất bình đẳng, những phân biệt đối xử và những rào cản chà đạp phẩm giá của biết bao người con của Thiên Chúa trở nên không thể chấp nhận được.”

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Lêô XIV cũng một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với người dân Palestine và thúc giục mọi bên tiến tới một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Xin Đức Maria dạy chúng ta biết nhìn thế giới bằng ánh mắt của Thiên Chúa, không bao giờ đánh mất niềm hy vọng và luôn hành động với lòng bác ái.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn