Bạn đang nghỉ hè ? đừng quên những việc này.



Mùa hè là khoảng thời gian nhiều người mong đợi nhất trong năm. Sau những tháng ngày học tập và làm việc vất vả, các gia đình thường lên kế hoạch cho những chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển, thưởng thức những món hải sản thơm ngon, những trò giải trí đường phố hoặc đến vùng rừng núi, cạnh những dòng suối mát, những vùng quê yên bình để tìm lại sự thư thái và hâm nóng tình thân với gia đình ông bà, nội ngoại. Đó là một nhu cầu chính đáng, bởi nghỉ ngơi cũng là món quà Thiên Chúa dành cho con người sau những ngày lao nhọc.

Trong những lần như vậy, chúng ta nhớ mang theo quần áo, thuốc men, máy ảnh, điện thoại, nhưng lại quên mang theo đời sống cầu nguyện, Thánh lễ, Kinh Thánh hay chuỗi Mân Côi. Kỳ nghỉ vì thế có thể trở thành khoảng thời gian cơ thể được nghỉ ngơi, nhưng đời sống đức tin lại dần nguội lạnh.

Thực ra, nghỉ hè không phải là "nghỉ phép với Chúa". Trái lại, đây còn là cơ hội quý giá để gặp gỡ Ngài nhiều hơn, bởi khi tâm trí bớt tất bật, con người dễ lắng nghe tiếng Chúa hơn. Chỉ với một vài việc làm rất đơn sơ mỗi ngày, chúng ta hoàn toàn có thể biến những ngày nghỉ thành một hành trình nghỉ ngơi cùng Thiên Chúa, để khi trở về, không chỉ thân xác được phục hồi mà cả đức tin cũng được mạnh mẽ hơn.

1. Hãy dành cho mình một khoảng lặng

Những ngày nghỉ thường kín lịch với các kế hoạch, những cuộc trò chuyện và đủ loại hoạt động. Hãy dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để ở trong thinh lặng – cầu nguyện. Thiên Chúa vẫn ngỏ lời trong thinh lặng (x. 1 V 19,12).

2. Hãy đi tham dự Thánh lễ ở nơi bạn đang có mặt

Dù bạn đi bất cứ đâu, luôn có một nhà thờ ở gần đó. Bạn có thể sử dụng Google Maps, truy cập trang web của giáo phận, giáo xứ địa phương hoặc đơn giản là hỏi người dân.

Kỳ nghỉ không phải là lý do để bỏ việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật.

3. Đừng quên chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi có thể bỏ gọn trong túi áo, túi quần và luôn đồng hành với bạn ở mọi nơi: trên bãi biển, trong chuyến xe, giữa núi rừng hay khi chờ chuyến bay.

Chuỗi Mân Côi không cần đến Wi-Fi để kết nối với Thiên Chúa.

4. Hãy mang theo Kinh Thánh

Bạn không cần phải đọc từ đầu đến cuối. Hãy bắt đầu với một tác giả Tin Mừng, chẳng hạn Tin Mừng theo thánh Máccô, chỉ gồm 16 chương.

Mùa hè có thể là thời điểm lý tưởng để dành nhiều thời gian hơn cho Lời Chúa.

5. Dành vài phút mỗi ngày để cầu nguyện

Lời cầu nguyện không nhất thiết phải dài hay phức tạp. Chỉ cần một lời nguyện đơn sơ như: "Lạy Chúa, con chào Chúa trong ngày mới. Xin cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay. Xin giúp con sống ngày này thật đẹp theo thánh ý Chúa". Chỉ như thế cũng đủ để bắt đầu một ngày mới với Thiên Chúa ở vị trí trung tâm.

6. Hãy thực hiện một việc bác ái

Hãy giúp đỡ một người không có khả năng đáp lại bạn. Những ngày nghỉ thường đem đến nhiều thời gian và nhiều cơ hội hơn để phục vụ tha nhân. Một cử chỉ yêu thương nhỏ bé cũng có thể làm thay đổi cả một ngày của ai đó.

7. Hãy đọc một cuốn sách thiêng liêng

Kỳ nghỉ là khoảng thời gian tuyệt vời để đọc những cuốn sách mà trong năm bạn chưa có dịp đọc. Chẳng hạn: Tự Thuật (Confessiones) của Thánh Augustinô, hoặc một cuốn sách nào bạn yêu thích nói về đời sống thiêng liêng, các thánh, văn hóa lịch sử của Giáo hội…

Luôn có một cuốn sách thiêng liêng phù hợp với mỗi người.

8. Tắt mạng xã hội

Đừng để kỳ nghỉ chỉ là những giờ phút dán mắt vào màn hình. Hãy cất điện thoại trong một khoảng thời gian mỗi ngày để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, trò chuyện với những người bên cạnh và lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn.  Đôi khi, cách tốt nhất để kết nối với Thiên Chúa là tạm ngắt kết nối với thế giới ảo.

Tóm lại, đừng để kỳ nghỉ chỉ là thời gian nghỉ ngơi cho thân xác mà quên bồi dưỡng đời sống tâm linh. Với những thực hành trên, kỳ nghỉ của bạn sẽ không chỉ là những ngày thư giãn, mà còn trở thành một hành trình gặp gỡ Thiên Chúa và lớn lên trong đức tin.

 G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn