Trong không khí trang nghiêm mừng trọng thể lễ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, được cử hành tại giáo xứ thánh Tôma ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dẫn dắt cộng đoàn vào một hành trình thiêng liêng, ngài đã mời gọi mọi tín hữu “chọn sự sống” bằng cách đáp “xin vâng” trước tình yêu của Thiên Chúa.
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha lưu ý: “Hôm nay không phải là Chúa nhật, nhưng theo một cách khác, chúng ta cử hành mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu, biến cố đã thay đổi lịch sử”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không xa vời, nhưng gắn liền với lịch sử của Hội Thánh và của mỗi người.
“Nơi Mẹ Maria thành Nagiarét có lịch sử của chúng ta, lịch sử của Hội Thánh được hòa mình vào thân phận chung của nhân loại. Khi Ngôi Lời nhập thể trong Mẹ, Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa của tự do đã chiến thắng sự chết. Vâng, hôm nay chúng ta chiêm ngắm cách Thiên Chúa chiến thắng sự chết, và không bao giờ làm điều đó mà thiếu chúng ta”.
Nhắc đến biến cố Thập Giá, ngài mời gọi các tín hữu suy gẫm lời “xin vâng” của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria.
“Trên thập giá, chính Chúa Giêsu đã tự do thưa “xin vâng”, để tước bỏ quyền lực của sự chết, thứ sự chết vẫn còn lan tràn mỗi khi đôi tay chúng ta đóng đinh anh chị em mình, và con tim chúng ta bị giam hãm bởi sợ hãi, nghi kỵ. Trên thập giá, niềm tín thác đã chiến thắng; tình yêu đã chiến thắng, tình yêu nhìn thấy điều chưa hiện hữu; ơn tha thứ đã chiến thắng”.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng lời “xin vâng” ấy vẫn tiếp tục vang vọng trong Hội Thánh, nơi các vị tử đạo, các chứng nhân đức tin và công lý, nơi những con người bé nhỏ nhưng trung tín.
Bài ca Magnificat, bản nhạc của mọi thế hệ
Điểm nhấn khác trong bài giảng là đoạn Tin mừng về cuộc thăm viếng. Đức Thánh cha giải thích: “Một ngày duy nhất, ngày gặp gỡ bà Êlisabét, đã chứa đựng bí mật của mọi ngày khác. Và lời nói thôi chưa đủ: cần đến một bài ca. Bài ca ấy vẫn tiếp tục vang lên trong Hội Thánh, ‘từ đời nọ sang đời kia’ (Lc 1,50).”
Bài ca Magnificat, theo Đức Thánh Cha, là nguồn sức mạnh nâng đỡ người nghèo, người bé mọn, và là ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng trong những cộng đoàn Kitô hữu đang chịu thử thách.
“Đừng sợ chọn sự sống”
Trong bối cảnh thế giới hôm nay, khi chiến tranh, bạo lực, ích kỷ và bất an đang bao vây, Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi quyết liệt: “Đừng sợ chọn sự sống! Có thể điều ấy thoạt nhìn xem ra nguy hiểm, dại dột. Bao nhiêu tiếng nói vẫn thì thầm bên tai ta: ‘Ai bắt anh phải làm thế? Thôi đi! Hãy lo cho lợi ích của mình’. Đó là những tiếng nói của sự chết. Nhưng chúng ta là môn đệ của Đức Kitô.”
Ngài khẳng định: chính tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy Hội Thánh và từng người bước vào dòng đời, không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống để làm chứng cho sự sống mới.
Mẹ Maria, dấu chỉ niềm hy vọng
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha hướng mọi ánh nhìn về Mẹ Maria, người đã được đưa lên Trời cả hồn lẫn xác, để trở thành bảo chứng cho niềm hy vọng của tất cả tín hữu.
“Mẹ được ban cho chúng ta như dấu chỉ rằng sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một biến cố cá biệt. Tất cả chúng ta, trong Đức Kitô, đều có thể ‘nuốt chửng sự chết trong chiến thắng’ (x. 1Cr 15,54). Dĩ nhiên, đó là công trình của Thiên Chúa, không phải của chúng ta. Nhưng nơi Mẹ Maria, sự đan xen tuyệt vời giữa ân sủng và tự do đã thúc đẩy từng người chúng ta bước đi trong tín thác, trong can đảm, trong việc dấn thân vào đời sống của Dân Chúa. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” (Lc 1,49): ước gì mỗi người chúng ta cũng được cảm nghiệm niềm vui ấy và làm chứng cho niềm vui ấy bằng một bài ca mới.
G. Võ Tá Hoàng