Giữa một thời đại đầy rẫy những hỗn độn về mặt văn hóa và đói khát tâm linh, đức tin cổ xưa, các bí tích và sự minh bạch về luân lý của Hội Thánh vẫn luôn là câu trả lời đầy sức thuyết phục dành cho những người Công giáo hiện đại.
Dưới đây là 10 lý do tuyệt vời để là người công giáo được nhà báo, nhà văn Patti Maguire Armstrong, chia sẻ trên trang mạng ncregister.com.
Thật vinh hạnh khi được thuộc về Hội Thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền, với đầy đủ bảy Bí tích, lòng sùng kính Đức Maria và những giáo huấn nhất quán được củng cố bởi các Giáo phụ từ thời sơ khai.
Thiên Chúa đã gìn giữ Hội Thánh của Ngài khỏi những cơn bão văn hóa và những sai lầm cá nhân qua dòng thời gian, để Hội Thánh tiếp tục hiện diện cùng chúng ta hôm nay. Khi suy tư về pháo đài thiêng liêng ấy trong thời đại của chính mình, chúng ta nhận ra rằng có những ân phúc rất đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho chính giây phút hiện tại này.
1. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hội Thánh
Trong những năm gần đây, người trẻ gia nhập vào Hội Thánh Công giáo ngày càng đông đảo. Một số dự báo cho năm 2025 cho thấy sự chuyển biến này có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với Công giáo tại Hoa Kỳ. Trên bình diện toàn cầu, Công giáo đang tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Phi và châu Á. Có vẻ như trong nhiều tầng lớp xã hội, đức tin Công giáo đang trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
2. Truyền thông Công giáo tiên phong
Người Công giáo đang đóng góp tích cực trên mọi nền tảng truyền thông. Các chương trình truyền hình, phát thanh và podcast Công giáo đang phát triển không ngừng. Đồng thời, xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt công giáo có tầm ảnh hưởng, sử dụng các nền tảng như Instagram và TikTok để chia sẻ những câu chuyện hoán cải và nguồn cảm hứng đức tin, chạm đến và tạo được sự đồng cảm sâu sắc nơi giới trẻ.
3. Chức linh mục dành cho nam giới
Việc chứng kiến phụ nữ xem mình là giám mục hay linh mục Tin Lành, đi kèm với một lối tiếp cận Đức Giêsu khá hời hợt và nặng tính cảm xúc, đã khiến tôi càng trân trọng sâu sắc hơn chức linh mục Công giáo. Bài viết “Tại sao Chúa Kitô không cho phép Hội Thánh truyền chức cho nữ giới” giải thích rằng, chính Chúa Giêsu đã thiết lập tiêu chuẩn khi chỉ chọn nam giới làm Tông đồ, và giáo huấn này là bất biến.
Trong các tôn giáo ngoại giáo xưa đã từng có các nữ tư tế, vì thế không thể nói rằng Đức Giêsu bị ràng buộc hay giới hạn bởi những tập tục xã hội thời đó. Hơn nữa, Đức Giêsu luôn đi ngược với văn hóa, nên lập luận cho rằng Ngài bị ràng buộc bởi văn hóa là không thuyết phục.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định dứt khoát vấn đề này trong Tông thư Ordinatio Sacerdotalis (1994):
"Để xóa bỏ mọi nghi ngờ liên quan đến một vấn đề vô cùng hệ trọng, liên hệ trực tiếp đến chính cơ cấu thiêng liêng của Giáo hội, nhân danh sứ vụ của tôi là củng cố anh em trong đức tin (x. Lc 22,32), tôi tuyên bố rằng Hội Thánh hoàn toàn không có thẩm quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ, và phán quyết này phải được tất cả các tín hữu của Hội Thánh tuân giữ cách dứt khoát".
4. Gia tăng những nhà trừ tà công giáo
Trước nhu cầu về trừ tà và giải thoát ngày càng tăng, số lượng linh mục được đào tạo trong tác vụ này cũng gia tăng. Học viện Giáo hoàng Lêô XII đã được thành lập tại Hoa Kỳ từ năm 2005 để đào tạo các linh mục trong sứ mạng này.
Đáng chú ý hơn, khoảng một nửa số người tìm kiếm sự giúp đỡ này là những người ngoài Công giáo — thậm chí có cả mục sư các giáo phái khác, họ công nhận năng quyền của chức linh mục Công giáo, khi hành động nhân danh Chúa Kitô (In persona Christi), để xua trừ ma quỷ.
Mặc dù các nhà trừ tà ghi nhận sự gia tăng của các hoạt động ma quỷ trong thời đại ngày nay, nhưng Cha Vincent Lampert, chuyên viên trừ tà của Tổng Giáo phận Indianapolis, đã đưa ra một nhận định đáng suy ngẫm trong cuộc phỏng vấn về huyền thuật và quyền năng của Chúa Giêsu: “Tôi không nghĩ là ma quỷ đã nâng cao mánh khóe của nó. Tôi nghĩ là con người ngày nay dễ dàng bị nó giăng bẫy hơn”.
5. Những vị Thánh mới
Kể từ năm 2000, khoảng 1.000 vị thánh đã được tôn phong, góp phần làm tăng thêm những tấm gương và nguồn cảm hứng cho mọi người đang sống trên thế gian này. Vào tháng 10 vừa qua, Hội Thánh đã tuyên phong 7 vị thánh. Trước đó vào tháng 9, Chân phước Pier Giorgio Frassati được tuyên thánh, nêu lên một gương mẫu sống trọn vẹn đời sống, đức tin và sự dấn thân phục vụ người nghèo.
6. Phục hưng Thánh Thể
Phong trào Phục hưng Thánh Thể kéo dài ba năm của các Giám mục Hoa Kỳ (bắt đầu từ tháng 6/2022) nhằm khơi dậy lòng mến và sự hiểu biết sâu sắc về Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Mục tiêu là thắp lại mối tương quan sống động với Chúa Kitô, chữa lành, hoán cải và hiệp nhất các tín hữu đang mang lại những hoa trái ở nhiều phương diện.
7. Phong trào Chầu Thánh Thể liên tục phát triển
Lòng đạo đức cổ xưa này — đặt Mình Thánh Chúa Giêsu trong mặt nhật để cộng đoàn tôn thờ và chầu Thánh Thể suốt ngày đêm — đang trở thành một phong trào ngày càng phát triển trong lòng Giáo hội. Một bài viết gần đây của hãng tin Associated Press đã nêu bật xu hướng này, như một nỗ lực đưa các linh hồn đến với Đức Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể.
8. Các dòng tu nữ giữ tu phục truyền thống phát triển
Trong khi Hội Thánh đang chứng kiến sự suy giảm chung về số lượng ơn gọi mới nơi các dòng tu, thì tại nhiều nơi, những dòng tu mặc tu phục truyền thống như một dấu chỉ bên ngoài của một căn tính tách biệt với nền văn hóa đương thời lại đang phát triển. Những cộng đoàn như Hội đồng Bề trên Thượng cấp của các dòng nữ (CMSWR) tại Hoa Kỳ, nơi các thành viên mặc tu phục đầy đủ, đang ghi nhận sự gia tăng các ơn gọi mới. Nhiều thiếu nữ bị thu hút bởi cảm giác thuộc về rõ rệt và dấu chỉ hữu hình nhắc nhớ họ về đời sống thánh hiến của mình.
9. Người đã dựng nên họ có nam có nữ
Giáo huấn Công giáo khẳng định giới tính là quà tặng của Thiên Chúa và không thể thay đổi thông qua các thủ thuật y tế làm tổn hại đến phẩm giá của thân xác con người. Tuy nhiên, Hội Thánh luôn dạy rằng mỗi người đều có phẩm giá riêng và phải được đối xử bằng tình yêu.
Dù đã có những hiểu lầm và tranh cãi về cách thức áp dụng này, nhưng bản thân giáo huấn của Hội Thánh vẫn luôn rõ ràng — cũng giống như Bí tích Hôn nhân Công giáo chỉ có thể được thiết lập giữa một người nam và một người nữ.
10. Thánh lễ là Thờ phượng, không phải là Trình diễn
Việc giữ ngày Chúa nhật bằng cách tham dự Thánh lễ là tham gia vào một nghi lễ thánh thiêng và trang trọng để thờ phượng Thiên Chúa, bằng cách hiện tại hóa hy lễ của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong Thánh lễ, chúng ta tập trung vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, chứ không phải là một buổi biểu diễn trên sân khấu hay một màn trình diễn cảm xúc. Đó là hành vi thờ phượng trong cộng đoàn, diễn tả đức tin và truyền thống phụng vụ Công giáo một cách khiêm nhường.
G. Võ Tá Hoàng
Link gốc https://www.ncregister.com/
