Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2025, thành phố Rôma bước vào tuần lễ đặc biệt mang tên Năm Thánh Giới Trẻ do Vatican tổ chức. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vị Giáo hoàng gốc Mỹ đầu tiên trong lịch sử, chủ trì một sự kiện lớn dành riêng cho giới trẻ sau gần ba tháng làm Giáo hoàng.
Sự kiện thu hút khoảng hơn 1 triệu bạn trẻ đến từ khoảng 150 quốc gia, cùng 7.000 linh mục, 450 giám mục. Nhiều bạn trẻ đã dựng trại qua đêm tại bãi đất rộng ở Tor Vergata, ngoại ô Rôma, một không gian đầy sức sống được giới truyền thông gọi là “Catholic Woodstock” (The Sun).
Trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, vào ngày 29/7/2025, Đức Giáo hoàng đã tạo bất ngờ khi xuất hiện trong buổi lễ khai mạc tại Quảng trường Thánh Phêrô khiến 120.000 bạn trẻ có mặt phấn khích nồng nhiệt.
Vào sáng Chúa Nhật 3/8/2025, Đức Thánh cha Lêô XIV chủ sự thánh lễ bế mạc, được cử hành trang nghiêm tại Tor Vergata. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha để lại những thông điệp sâu sắc và mạnh mẽ nhằm cổ võ các bạn trẻ đang sống trong thời đại mới.
1. Chấp nhận sự mỏng manh và coi đó là sức mạnh tái sinh. Các bạn trẻ ngày nay thường đối mặt với áp lực phải tỏ ra hoàn hảo, mạnh mẽ và lo sợ sự thất bại, sự chóng qua. Thay vào đó, hãy nhìn nhận nó như một phần kỳ diệu của tạo hóa. Chính từ sự mỏng manh và "mục nát" đó lại nảy sinh sự sống mới, không ngừng được đổi mới.
2. Lắng nghe và đáp lại "cơn khát" sâu thẳm bên trong. Chủ nghĩa tiêu dùng và các thú vui chóng qua thường được xem là cách để lấp đầy khoảng trống tinh thần, dẫn đến sự nhàm chán và vô nghĩa. Đức Thánh cha khẳng định rằng cảm giác "khát khao một điều gì đó hơn thế nữa" là một dấu hiệu tích cực, một nhu cầu về sự thật và ý nghĩa không thể phớt lờ. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ đừng cố thỏa mãn cơn khát đó bằng "những thứ thay thế rẻ tiền", mà hãy biến nó thành “ ‘chiếc ghế đẩu’, giống như những đứa trẻ kiễng chân để nhìn qua cửa sổ để gặp gỡ với Thiên Chúa”.
3. Hạnh phúc đích thực không đến từ sở hữu. Trong một xã hội đề cao chủ nghĩa vật chất, đo lường thành công qua của cải và những gì mình sở hữu, Đức Thánh cha cho biết, sự viên mãn của cuộc đời không nằm ở việc "tích trữ" hay "tiêu dùng", mà nằm ở việc "vui vẻ đón nhận và chia sẻ". Hạnh phúc thật sự đến từ việc hướng về "những thực tại trên cao", là sống yêu thương, trắc ẩn, khiêm nhu, và xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.
4. Chúa Giêsu là niềm hy vọng cụ thể, không mơ hồ. “Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta”, Ngài không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một niềm hy vọng sống động, một người bạn đồng hành. Ngài chính là Đấng "khơi dậy trong các con khao khát làm điều gì đó lớn lao cho cuộc đời mình… dấn thân để cải thiện bản thân và xã hội, làm cho thế giới trở nên nhân văn và huynh đệ hơn”.
5. Lời mời gọi nên thánh – Đừng chấp nhận sự tầm thường. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ: "Hãy khao khát những điều lớn lao, hãy khao khát nên thánh, dù các con ở đâu. Đừng chấp nhận những thứ thấp kém hơn. Khi đó, các con sẽ thấy ánh sáng của Tin Mừng lớn lên mỗi ngày, trong các con và xung quanh các con”. Ngài đưa ra những mẫu gương gần gũi là Chân phước Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, những người trẻ đã sống đời thánh thiện ngay trong cuộc sống đời thường, để cho thấy lý tưởng này hoàn toàn có thể đạt được.
Công bố ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul 2027
Trong bài phát biểu bế mạc sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chính thức công bố Ngày Giới trẻ Thế giới tiếp theo sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 3 đến 8 tháng 8 năm 2027 với chủ đề “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!” ( Ga 16,33).
Ngài nói: Sau Năm Thánh này, “cuộc lữ hành hy vọng” của những người trẻ vẫn tiếp tục và sẽ đưa chúng ta đến Châu Á! …. Cha mong gặp các con tại Seoul: Hãy tiếp tục ước mơ và hy vọng cùng nhau”.
Trước khi kết thúc, Đức Thánh cha nhắn nhủ:
Các bạn trẻ thân mến
Cha muốn gửi đến các con vài lời cuối cùng.
Một lần nữa, cha xin cảm ơn tất cả các con! Cảm ơn vì âm nhạc, cảm ơn tất cả mọi người đã nỗ lực chuẩn bị nhiều thứ trong tuần lễ này cho Năm Thánh.
….
Cha cũng xin các con chuyển lời chào đến những bạn trẻ không thể hiện diện với chúng ta, ở những quốc gia mà việc ra đi là điều không thể. Có những nơi mà các bạn trẻ không thể đến đây, vì những lý do mà chúng ta đều biết.
Hãy mang niềm vui này, sự hăng hái này đến khắp thế giới. Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian! Hãy mang lời chào này đến với tất cả bạn bè của các con, đến với mọi bạn trẻ đang cần một sứ điệp hy vọng.
Một lần nữa, cảm ơn tất cả các con! Và chúc các con lên đường bình an trở về nhà.
G. Võ Tá Hoàng