Mùa hè 2025, Rôma trở thành trung tâm hành hương của giới trẻ toàn thế giới nhân Đại hội Năm Thánh Giới Trẻ. Một trong những vị khách cũng xuất hiện trong dịp đại hội này, để các bạn trẻ có thể chiêm ngưỡng và kính viếng, đó là di hài bất hoại của Chân phước Pier Giorgio Frassati
Tổng Giáo phận Rôma ngày 22 tháng 7 vừa qua đã chính thức xác nhận rằng di hài của Frassati sẽ hiện diện tại Rôma từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Đây không chỉ là một sự kiện phụng vụ đơn thuần, mà là một lời mời gọi sâu xa: để giới trẻ có thể gặp gỡ một vị thánh gần gũi, sống động, như một người bạn đồng hành trong hành trình đức tin hôm nay.
Một chiếc hòm bằng kính chứa thi thể còn nguyên vẹn của Chân phước Frassati sẽ được chuyển từ Nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Tôrinô, miền Bắc nước Ý, quê hương của ngài, đến Vương cung thánh đường Thánh Maria Sopra Minerva, một trong những đền thờ cổ kính bậc nhất của Rôma.
Thánh lễ trọng thể khai mạc chính thức cho cuộc kính viếng sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7, do Đức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Rôma, chủ sự. Trong dịp này, Đức Hồng y cũng sẽ ban phép lành cho hàng ngàn thiện nguyện viên đang phục vụ Đại hội Giới trẻ tại Rôma. Và bắt đầu từ đây, trong suốt hơn một tuần lễ, mọi tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, sẽ có cơ hội quỳ gối cầu nguyện bên vị thánh trẻ trung của thế kỷ XX, một con người đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Thiên Chúa và người nghèo.
Dự kiến chân phước Frassati sẽ được tuyên phong hiển thánh vào ngày 3 tháng 8, ngay trong khuôn khổ Đại hội Giới trẻ, cùng với Chân phước Carlo Acutis. Tuy nhiên, sau cái chết bất ngờ của Đức Giáo hoàng Phanxicô hồi tháng Tư, Tân Giáo hoàng Lêô XIV đã quyết định dời ngày tuyên thánh sang Chúa nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, như một phần trong chuỗi sự kiện đánh dấu những khởi đầu mới của Giáo triều. Với quyết định này, hai vị thánh trẻ, một người của thế kỷ XX, một người của thế kỷ XXI, sẽ được tuyên phong cùng lúc, như một biểu tượng sống động về sự thánh thiện hiện đại đang nảy nở giữa lòng thế giới hôm nay.
Trong thời gian diễn ra Tuần Đại hội Giới trẻ, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, thánh tích của Frassati sẽ được đặt trang trọng tại Santa Maria Sopra Minerva, và mỗi ngày từ sáng đến tối đều mở cửa cho các cuộc hành hương cá nhân và cộng đoàn. Ngoài ra, một số chương trình cầu nguyện đặc biệt, như “Đêm Chầu với Frassati” do Dự án JP2 tổ chức tại Nhà thờ Piazza Farnese vào các ngày 31/7 và 1/8, sẽ giúp người trẻ tiếp cận đời sống nội tâm sâu xa của ngài. Đây là dịp không thể quý hơn để mỗi người trẻ không chỉ tìm kiếm gương sáng, mà còn tìm thấy một người bạn gần gũi đồng hành trên con đường khám phá ơn gọi, lý tưởng sống và sứ vụ của mình trong Giáo hội và xã hội.
Việc tôn kính di hài không phân hủy của một vị chân phước như Frassati mang nhiều ý nghĩa thần học. Theo truyền thống Công giáo, hiện tượng thi thể không phân hủy, không bị tan rữa dù đã qua đời từ lâu, được coi là dấu chỉ cho thấy đời sống thánh thiện của người ấy và là chứng tá cho niềm tin vào sự phục sinh thân xác.
Khi di hài của Frassati được khai quật vào năm 1981 trong tiến trình phong chân phước, người ta kinh ngạc nhận thấy thi thể của ngài vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 55 năm. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bình an và dáng hình không hao mòn dường như vẫn đang sống động giữa lòng thế kỷ XX, như thể thời gian chưa từng chạm tới. Đây không chỉ là một điều kỳ diệu về thể lý, mà là một tiếng gọi thức tỉnh tâm linh: thân xác được dành cho sự sống đời đời nếu con người biết sống vì Thiên Chúa và tha nhân.
Cuộc đời của Frassati là một bản hòa ca hài hòa giữa đức tin sâu xa và dấn thân xã hội mãnh liệt. Pier Giorgio Frassati (1901-1925) thường được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi là "Người thanh niên của tám mối phúc thật". Sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Tôrinô, ngài đã chọn một lối sống hoàn toàn ngược với những gì thời đại và môi trường giáo dục dành sẵn cho mình. Là sinh viên ngành kỹ thuật, là người leo núi đam mê, là thành viên Dòng Ba Đa Minh, Frassati đã bước xuống những khu phố nghèo nhất của Tôrinô để mang thuốc men, lương thực, và tình người đến cho những ai bị xã hội bỏ quên. Ngài không rao giảng bằng lời, nhưng bằng những bước chân, bằng ánh mắt nhân từ, và bằng chính sự thinh lặng đong đầy của một tâm hồn dâng hiến. Một người bạn của ngài từng viết: “Giữa thế giới ồn ào, cậu ấy là cột trụ thầm lặng mà ai cũng muốn dựa vào.”
Frassati mất năm 1925 vì bệnh bại liệt, khi mới 24 tuổi. Cái chết đến nhanh đến nỗi gia đình không ngờ. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn là đám tang của ngài. Không phải những chính khách hay giới thượng lưu đến đưa tiễn, mà là hàng nghìn người nghèo, những cụ già, trẻ mồ côi, những người xin ăn, đã đổ về các con đường Tôrinô để tiễn biệt một người mà họ xem là vị thánh giữa đời thường. Chính trong cái chết khiêm tốn và sự kính nhớ của người bé nhỏ, Frassati đã bước vào thiên thu như hạt lúa được chôn vùi để trổ sinh mùa gặt thiêng liêng.
Lần cuối cùng thánh tích Frassati hiện diện tại một sự kiện quốc tế là Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2008 tại Sydney, theo yêu cầu của Đức Hồng y George Pell. Sự kiện năm nay tại Rôma là lần thứ hai ngài trở lại bên cạnh người trẻ toàn cầu. Tuy không còn hiện diện bằng máu thịt như trước, nhưng bằng xác thể không mục nát, Frassati hiện diện như một lời nhắn nhủ dịu dàng từ cõi vĩnh hằng: đừng sợ trở thành thánh, ngay cả trong thế giới hiện đại. Đừng ngại sống lý tưởng cao cả, ngay giữa đời thường. Và đừng bao giờ đánh mất sự thánh thiện, vì đó là phẩm giá đích thực của con người.
Sau khi các sự kiện kết thúc, một thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành vào sáng 4 tháng 8, do Tổng Giám mục Sydney Anthony Fisher chủ tế, trước khi di hài của ngài được đưa trở lại Tôrinô. Nhưng đối với những ai đã gặp ngài tại Rôma, trong cầu nguyện, trong nước mắt cảm động, trong niềm hy vọng sống lại, thì Frassati sẽ không bao giờ trở về quá khứ. Ngài sẽ còn mãi hiện diện trong ký ức Hội Thánh, trong trái tim người trẻ, như một ngọn đèn nhỏ bé soi đường cho những ai đang lạc hướng giữa những ngã tư của cuộc đời.
"Verso l’alto – Hướng lên cao!", câu khẩu hiệu của Frassati khi leo núi giờ đây trở thành kim chỉ nam cho mọi thế hệ, cách riêng với những người trẻ: Hãy hướng lên, vượt lên, tiến về Thiên Chúa!
Frassati đã từng nói: “Sống chứ không phải tồn tại.” Và chính ngài đã sống như một vị thánh đích thực, trong từng phút giây, từng bước chân, từng hơi thở, để nhắc chúng ta rằng thánh thiện không phải là chuyện của một thời đại xa xôi, mà là lời mời gọi cấp bách cho hôm nay.
Nếu bạn là người trẻ đang chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, đừng bỏ lỡ cuộc gặp gỡ này. Đến Rôma, viếng thăm Frassati, cầu nguyện bên ngài, và để ngài dạy bạn sống Tin Mừng bằng cả con tim. Vì nơi Frassati, bạn sẽ không chỉ gặp một thân xác không hư nát mà còn gặp một linh hồn biết yêu, biết chiến đấu, và biết nên thánh giữa đời.
G. Võ Tá Hoàng