O Rex Gentium: Chúng ta được tạo dựng cho Thiên Chúa


O Rex Gentium, et desideratus Earum, 
lapisque angularis, qui facis utraque unum: 
veni, et salva hominem, 
quem de limo formasti. 

Lạy Vua muôn dân và là khao khát của họ, là viên đá góc của tòa nhà 
xin hãy đến cứu độ con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! 

Từ áp chót của bài thánh ca mạc khải một danh hiệu khác được trao cho Chúa Kitô, Đấng đang đến. Và trong mạc khải thiêng liêng của bài ca, chúng ta học được điều gì đó về bản thân. Hai dòng cuối cùng của điệp ca này nhắc ta nhớ về câu chuyện sáng tạo trong sách Sáng thế: “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Từ bụi đất trần gian, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho một mục đích cụ thể, đó là để chia sẻ đời sống của Ba Ngôi, cùng trị vì với Chúa Kitô, Vua các dân tộc. 

Trong mỗi người luôn có nỗi khát khao về Thiên Chúa. Không một ai thoát khỏi thực tế này; đơn giản đó là thành phần thiết yếu của con người. Và bởi vì chúng ta được tạo thành cho Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng theo cách mà chúng ta có thể nhận biết và yêu mến Ngài. Đây chính là cách mà chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, như sách Sáng thế đã dạy chúng ta (x. St 1,27). 

Tội lỗi, cả tội nguyên thủy và cá nhân phá hủy mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Qua những chọn lựa đầy sai trái của chúng ta, cách nào đó chúng ta tự loại mình ra khỏi đời sống thiêng liêng với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Tuy nhiên, trong tình yêu khôn tả, Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến cứu chuộc chúng ta, thắp lại mối quan hệ với Thiên Chúa và mở ra cánh cửa cho cuộc sống đời đời. Thiên Chúa thống trị hoàn toàn tội lỗi, sức mạnh và tình yêu của triều đại Ngài được ban cho tất cả mọi người để thực hiện khát mong nơi mỗi một người. “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình” (Is 9,5). 

Lạy “Vua các dân tộc” mà Giáo hội kêu gọi hôm nay. Xin hãy đến với chúng con và thắp sáng lên những gì đã bị phá hủy. Xin ban cho chúng con ơn biết yêu mến Chúa trên tất cả mọi sự, và như Chúa Kitô đã dạy, xin ban cho chúng con ơn biết yêu thương tha nhân như chính mình (Mt 22, 37-40). Trong bài giảng lễ Giáng sinh năm 450 thánh Leo cả nhắc nhở chúng ta rằng: 

Thật vậy, mục đích rộng lớn của ân sủng Kitô giáo đã ban cho chúng ta đó là lý do chính đáng để yêu thương người khác. Tình yêu mở ra cho mọi thành phần trên thế gian, không có ai còn tuyệt vọng và không ai bị bỏ rơi. 

Chúa Kitô là Vua của các dân tộc, của mỗi người. Và ân sủng ấy được ban cho mỗi người. Tất nhiên, đây là điều mà chúng ta học qua mạc khải, từ các tiên tri và từ chính miệng Chúa Kitô, nhưng đó cũng là điều mà chúng ta có thể nhận ra nơi tâm hồn của mình, trong những khát khao mà chúng ta phải được hoàn toàn hạnh phúc, được hoàn thành và trọn vẹn. Lạy Vua các dân tộc, xin hãy đến để cứu chúng con.

Cha Jacob Bertrand Janchot, OP
Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn