Mùa vọng, liều thuốc giải cho sự buồn chán



"Mùa Vọng là mùa hiện diện và chờ đợi sự vĩnh cửu. Chính vì lý do này mà, một cách đặc biệt, đây là thời gian của niềm vui, một niềm vui được nội tâm hóa mà không đau khổ nào có thể xóa bỏ được” (Benêđictô XVI)

Trong một thế giới như hiện nay, chúng ta dễ cảm thấy nhàm chán với hiện tại hay cuộc sống nói chung. Chúng ta tìm mọi cách để lấp đầy chúng, nhưng vẫn không sao thoát khỏi những buồn chán đang gặm nhắm cuộc sống tâm hồn mỗi ngày. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Mùa Vọng giúp chúng ta đi ngược lại xu hướng đó?

Phương thuốc cho sự nhàm chán này, theo Giáo hoàng Bênêđictô XVI, là sống trong niềm hy vọng và mong đợi được kết hợp với Thiên Chúa lần sau hết. Trong bài giảng Mùa Vọng năm 2009, Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã giải thích việc chờ đợi có thể trở nên “không thể chịu đựng” như thế nào:

“Có nhiều cách chờ đợi khác nhau. Nếu thời gian không được lấp đầy bởi một món quà ý nghĩa, sự chờ đợi có nguy cơ trở nên không thể chịu nổi; nếu bạn chờ đợi một điều gì đó, nhưng trong thời điểm này chẳng có gì cả, tức là nếu hiện tại vẫn trống rỗng, thì mọi khoảnh khắc trôi qua dường như dài quá mức, và sự chờ đợi trở thành gánh nặng quá nặng nề, bởi vì tương lai vẫn hoàn toàn không chắc chắn.

Nếu cuộc sống vô nghĩa và bạn chỉ là vô thức lướt điện thoại với hy vọng tìm thấy điều gì đó thú vị thì nó sẽ nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng được. Sự nhàm chán có thể sẽ xâm chiếm bạn và thống trị con tim bạn.

May mắn thay, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã đưa ra một liều thuốc giải độc cho nỗi buồn chán này:

“Tuy nhiên, khi thời gian có ý nghĩa, trong mỗi khoảnh khắc chúng ta cảm nhận được một điều gì đó cụ thể và có giá trị, thì niềm vui chờ đợi sẽ khiến hiện tại trở nên quý giá hơn.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy mạnh mẽ sống với hiện tại, nơi mà ân sủng của Thiên Chúa đã đến với chúng ta. Chúng ta hãy sống hiện tại để hướng tới tương lai, một tương lai tràn đầy hy vọng. Do đó, Mùa Vọng Kitô giáo trở thành một cơ hội để đánh thức trong chúng ta cảm giác thực sự của sự chờ đợi, trở về với tâm điểm đức tin của chúng ta, đó là mầu nhiệm Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế đã chờ đợi từ nhiều thế kỷ và sinh ra trong cảnh nghèo khó ở Bêlem”.

Mùa Vọng là mùa hiện diện và chờ đợi sự vĩnh cửu. Chính vì lý do này mà, một cách đặc biệt, đây là thời gian của niềm vui, của niềm vui được nội tâm hóa mà không đau khổ nào có thể xóa bỏ được. Niềm vui vì Chúa đã trở thành một đứa trẻ. Niềm vui này, vô hình hiện diện trong chúng ta, khuyến khích chúng ta bước đi một cách tự tin".

Cuối cùng, Mùa Vọng có thể giúp chống lại sự đơn điệu của cuộc sống, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống bao gồm việc chờ đợi Đấng Thiên Sai đến với niềm hy vọng. Nó cho phép chúng ta ngày càng kiên nhẫn chờ đợi Chúa hơn. Cuộc sống của bạn có ý nghĩa và mục đích lớn lao, và khi bạn cảm thấy buồn chán, hãy nhớ rằng Chúa gọi bạn đến với Ngài mỗi ngày.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn